Chôn Tình * Em đã ra đi thật sao đành Trời thu vàng nắng quá…
Ôi đau đớn Miền Trung mưa lũ Biết bao lần ủ rũ thương tâm Cơn…
Nếu trải một nạn – qua được kiếp người Nếu uống một ly – hết…
Tháng ngày hòa giọt mồ hôi Vào từng ngọn sóng đưa người qua sông Những…
Bao nhiêu năm xa xứ vẫn hoàn không Nhìn bè bạn đã lấy chồng cưới…
Huế trầm tư sắc trắng phủ dòng Hương Sóng miên man vỗ mạn thuyền xuôi…
Dang tay níu cõi vô thường Bỗng dưng nắm phải nỗi buồn nhân gian Gỡ…
Chân con sông đi theo dòng nước chảy Chân con đường đi theo bánh xe…
Ngàn năm trên đỉnh núi Ngài có mà như không Đừng tưởng hoa tàn hoa…
Người nhếch mép, người bĩu môi Người nheo khuôn mặt đổi ngôi góc nhìn Người…