Cát chiều bay sẫm bến sông Thương con đò ngược mùa đông chưa về Lối…
Cô bé ấy có một lần nói khẽ Anh tin không, em sẽ ngủ một…
Tháng giêng mưa ngoài phố Mưa như là sương thôi Những bóng cây dáng khói…
III. Thèm một cánh chim Cho chiều đỡ vắng Cho sông bớt rộng Lỡ một…
Chúng đã ngủ cả rồi những con hươu bị bóng đêm săn đuổi chúng đang…
Trăm năm mắt Huế u hoài Sông Hương giấu tiếng thở dài vào đêm Cố…
1. Mẹ đang cầu nguyện mỏi mòn chuỗi hạt tháng năm bóng mẹ in trên…
Thạch Sanh đốn củi trên rừng Thạch Sanh giờ xuống lội bùn cùng ta Buông…
Đường làng, hoa râm bụt Đỏ lơ thơ. Anh mơ Trên rào cây ngai ngái…
Nếu Tổ quốc đang bão giông từ biển Có một phần máu thịt ở Hoàng…