(Tặng… Chí Phèo, Thị Nở) Khát uống đói ăn mỏi nằm mệt nghỉ Nay ta…
Có cánh rừng chết vẫn xanh trong tôi Có con người sống mà như qua…
Người ta nói: gương mặt con người là mảnh đất khám phá không bao giờ…
Bóc đi làn sương mỏng Núi khỏa thân mơ màng Bóc đi ngày tháng cũ…
Câu thơ của ai nhỉ: Anh nhớ bóng, anh nhớ hình, anh nhớ tiếng. Sao…
Đồi núi. Thông xanh. Villa. Biệt thự áo ấm. Dù hoa. Má đỏ. Tóc mềm…
ngơ ngác rơi giọt nước mắt cuối năm không rõ buồn vui xe chậm lại…
I Những đàn chim trên đảo đã bay đi Chỉ còn lính chúng tôi với…
Anh trót để tình yêu tuột mất Xin em đừng tha thứ hay giận hờn…
bốn lăm bậc thời gian dốc ngược tôi đã vượt qua em cách một sợi…