Ba năm trên đảo Cát Bà, Mà chưa được đến Trường Sa bao giờ. Ơi…
Đêm nằm mộng giấc mơ tiên, Nhẹ nhàng khẽ hỏi rằng em chốn nào? Gió…
Lời ru nào nghe dìu dịu trong đêm Đưa con trẻ say mềm trong giấc…
Tháng ba về hoa gạo đỏ triền đê Bao thổn thức mang nỗi niềm thương…
Dành cho vũ trụ màu xanh, Dành cho cuộc sống an lành quanh ta. Yêu…
Chiến tranh tắt lửa lâu rồi, Làm sao quên nổi một thời đạn bom. Em…
Chiều thu vọng tiếng chuông chùa Heo may xào xạc gọi mùa Vu Lan Mẹ…
Bà ơi tình nghĩa yêu thương Cùng nhau đi suốt chặng đường gian nan Tuổi…
Thu về vắng giọt mưa sa Lẻ loi con nhạn la đà chân mây Lá…