Sắc xuân đã đậu cành đào. Trời xuân đã đến: đưa vào trường tôi *…
Hương Sơn đất phật cảnh nguyên sơ Thiếu nữ chờ ai, đứng thẫn thờ Lòng…
Tôi đi… tìm lại ngày xưa! Cái thời để chỏm, Giữa trưa nắng hè Áo…
Nước sao cứ chảy lơ thơ Để cho trúc mọc đôi bờ soi gương Chỉ…
Vẳng nghe tiếng mẹ ru xưa Kẽo cà canh võng, giữa trưa nắng he Lặng…
Rồng say cảnh vật đất này? Mà nên tên gọi sớm ngày Hạ Long Một…
Nơi nước chảy lơ thơ Qua đôi bờ quan họ, là quê hương anh đó…
Nhớ về cái tuổi chăn châu Chiếc nón đội đầu, áo rách vá vai Lưng…
MƯA XUÂN Bay,bay,bay…… Bụi trời hôm nay Tạo ngọc trên lá Nhuộm hồng đôi má…
Cuốc kêu, mẹ bảo hè về Kêu trong ba tháng, chúng thề với nhau Mưa…