(Kính tặng các chị có chồng tập kết ra Bắc – 1954) *** Bao lần…
(Kính tặng các chị có người yêu đi tập kết ra Bắc – 1954) *…
Kính tưởng mẹ tôi: Mẹ VN Anh hùng Trần Thị Lượm Chín tám tuổi rồi…
Đêm nhớ Bác bao lần con khóc Lúc Bác đi con còn ở chiến trường…
Bác là vậy thế giới hằng ngưỡng mộ Đều nghiêng mình tưởng nhớ lúc Bác…
Kính tưởng hương hồn chị gái Nguyễn Thị Kim Hoa, hi sinh trong trận đánh…
Nhớ tưởng hương hồn em trai Nguyễn Văn Tăng; Em đã xong 3 năm nghĩa…
Cho tôi làm cây lúa Chung thủy với đất này Nơi cánh đồng cao sản…
Quê tôi vùng cát Điện Dương Gối đầu biển sóng gió sương bốn mùa Thuyền…
Nhà bên cô bé chừng mười mấy Ra cửa đứng nhìn trông ngóng ai? Mắt…