Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa Thương lại bóng hình người năm năm…
Trời nào đã tạnh cơn mưa Mà giông tố cũ còn chưa muốn tàn Nhà…
(1) Người từ trăm năm về qua sông rộng ta ngoắc mòn tay trùng trùng…
Đưa em về dưới mưa nói năng chi cũng thừa phất phơ đời sương gió…
1. cô Bắc Kỳ nho nhỏ tóc “demi-garçon”1 chiều vui thương đón gió có thương…
Chở em đi học mưa, chiều Tóc hai đứa ủ đôi điều xót xa Mưa…
Hôn rách mặt mà sao còn nghi ngại? Nhớ điên đầu sao cứ sợ chia…
Ngày thi sắp gần kề rồi đó nhỏ Nhỏ lo năm mà ta ngại tới…
Ờ bạn nào đâu có nghịch ngầm Cười duyên lần lữa chẳng hồi âm Ừ,…
Em mùa thi diện cũng xênh xang Áo mới còn bay mùi tơ hàng Ta…