Ta ru, Vạt nắng ngày tàn Lời cây cỏ, Cũng nhịp nhàng võng đưa Ta…
Lại một đầu năm nữa Ta vẫn còn ngồi đây Cũng tại chiếc bàn nầy…
Em trả lại mùa xưa Màu hanh vàng cuống lá Từng ngày qua vội vã…
Có người nhặt nắng chiều rơi Mà nghe lòng những bồi hồi nhớ thương Nắng…
Một lần tao tiễn mầy đi… Biết đâu rồi chẳng còn gì… luyến lưu? Mình…
Cơn mưa đổ Lúc chín giờ Khiến ngày trôi chậm Ta chờ ai đây? Mà…
Tiếng hát trẻ thơ vang Giữa đêm rằm tháng tám Vầng trăng như tỏa sáng…
Chiều làng tôi, Nắng chia đôi. Vàng hoe vạt nắng – Chiều trôi mơ màng…
Tiếng giày gõ nhịp Đường tim. Gót khuya rời rã Bên thềm nhà cao Đèn…