Hàng me xanh ngắt Có tự bao giờ Mà nay đứng đó Cho em làm…
Có một buổi em cùng anh hò hẹn Không răng long ít nhất cũng bạc…
Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào Em có gặp lại những gì đã…
Có hạt khô nằm chết Bên bờ rào không tên Ngày hôm sau chỗ ấy…
Cuối cùng là khoảng trống lặng câm Những tiếng động cuộc đời dội lại Ta…
Khi trang sách mở ra Khoảng trời xa xích lại Bắt đầu là cỏ dại…
Tình anh như lá Reo vui mỗi ngày Có chim về hót Trong lòng sớm…
Mùa xuân có gì? – Có hoa vàng ngoài kia mấy độ Có trong ta…
Trời lên xam xám Trong bình minh mưa Lòng ai thong thả Yêu em rườm…
Đừng như công chúa Ngủ mê trong rừng Nằm hoài trên cỏ Có ngày đau…