Bởi cuộc đời như những thác ghềnh Theo dòng số phận chảy vào kênh Trời…
Anh muốn mượn áng mây trời gom lại Mượn gió chiều chải mái tóc em…
Chợt thấy vầng trăng đã ngủ vùi Đêm buồn lạnh lẽo có gì vui Chìm…
Bỗng vẳng từ đâu tiếng nguyệt cầm Trăng buồn bã hiện mắt quầng thâm Đàn…
Có thể ngày kia gặp giữa đường Xin đừng ngoảnh mặt nếu còn thương Cười…
Vạn nhánh hoa đào đã trổ bông Nàng thơ trải nhẹ tấm khăn hồng Khui…
TÌNH TRONG NGHỊCH CẢNH Vì bao nghịch cảnh lắm ưu phiền Hiểu đấy như là…
Quán trọ trần gian giữa buổi này Xem chừng có cả vạn người say Cầm…