Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Đất Nước có trong những cái…
Những mùa quả mẹ tôi hái được Mẹ vẫn trông vào tay mẹ vun trồng…
Lại về mảnh trăng đầu tháng Mông lung mặt đồng bóng chiều Tiếng ếch vùi…
Nhân nghĩ về người thổi kèn trong “Mũi thép” kịch của Nguyễn Vũ I. Con…
Những cái nền tro xám Để lại trong làng vắng Để lại trong hoang vắng…
Em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi, Em ngủ cho ngoan đừng rời lưng…
Đừng yêu ai, em nhé Chỉ yêu mình anh thôi Dẫu tất cả con trai…
Anh hái cho em một đóa hoa trên cánh rừng này Rồi anh gửi lại…
Những viên đá đứng theo chiều nhân loại Và tuyết bay như năm tháng bay…
Rồi ngày em hiểu anh hơn Những câu thơ với nỗi buồn của anh Yêu…