Hôm nay mồng tám tháng ba Ngày mai mồng chín chúng ta vui mừng Đàn…
Là người đàn ông mong manh dễ vỡ Nửa cuộc đời luôn yêu vợ thương…
Nước mắt đàn ông mấy ai nhìn thấy. Cũng thành dòng nhưng lại chảy vào…
Nếu cho chọn em vẫn làm cô giáo. Dù phải băn khoăn cơm áo gạo…
Tặng mẹ và các cô đã từng là cô giáo. Mẹ tự hào xưa cũng…
Lời tri ân xin gửi tới thầy cô Đã dạy dỗ lớp học trò ngày…
Một bó hoa xin kính tặng cô thầy Tỏ lòng biết ơn nhân ngày nhà…
Van anh đấy xin đừng làm em khóc Chuyện ngày xưa em đã cố quên…
Nếu một mai ta trở về với đất. Nghe đắng cay nhưng sự thật đó…
Quá nửa đời người mới chợt nhận ra. Cuộc sống xung quanh chúng ta đẹp…