Sân trường vắng trẻ chiều nay Cây bàng buồn bã những ngày dầm mưa Ghế…
Hắn thơ thẩn trên con đường kỷ niệm Cố tìm về ngày tháng cũ hồn…
Viếng nghĩa trang Trường Sơn Cúi đầu như nén hương trước từng ngôi mộ Chiến…
Nếu em là trời xanh Anh nguyện là mây trắng Trời xanh không thể vắng…
Tôi và Anh mỗi người ở một quê Khi sinh ra đều bình thường lành…
Em lại về Xóm đạo của ngày xưa, Giữa chiều đông, gió mưa trời lạnh…
Em khai xuân Mối chợ Viềng Một năm chỉ có một phiên Khác thường Biệt…
Chiều rơi nắng tắt bên thềm Hoàng hôn chìm lắng bóng đêm lại về Trăng…
Câu ước hẹn Gắn đời em lẻ bóng Chỗ anh nằm Em gửi giọt sầu…