Lòng suối cạn phơi một bầy đá cuội Rừng giáp rừng gió thổi cỏ lông…
Buổi sáng mang tiền đi hớt tóc Vô tình ngang một quán cà-phê Giang hồ…
Khi nhớ mình, ta muốn ghé ta thăm Ngôi nhà gần ngôi nhà xa vạn…
Đêm Phù Cát dù bên ngoài trời rất lạnh Nhưng trong ngôi nhà tranh của…
Tặng Vũ Trọng Quang Nằm ngửa cặt ở bên trời lận đận Ta và ngươi,…
Buổi sáng xuất quân về hướng Bắc Âm thầm sương sớm tóan quân ma Qua…
Ðứng trên núi thấy hàng đèn thị trấn Là thấy mình buốt lạnh mấy nghìn…
Một ngày chủ nhật phơi giày trận Ta bỗng tìm ra một vết thương Vết…
Khi ta thôi học Người khách trú bán ve chai già đã chết Y đã…
Ta thích ngồi câu bên bờ sông Để cho tâm trí được phiêu bồng Cá…