I. Lâu quá không về thăm xóm đạo Từ ngày binh lửa xoá không gian…
Hỡi người phụ nữ, Nếu có nghìn đàn ông yêu em, Em có biết trong…
Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa Thương lại bóng hình người năm năm…
Trời hôm nay mưa nhiều hay rất nắng? Mưa tôi chả về bong bóng vỡ…
Hoa cúc xanh có hay là không có Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh…
Có một bận em ngồi xa anh quá Anh bảo em ngồi xích lại gần…
1. không, bây giờ y không còn đến đó nơi có ổ gà, có rào…
Và thế là họ xa nhau Chỉ còn dòng Nêva cuồn cuộn chảy Ngôi sao…
Dặm khuya ngất tạnh mù khơi Nguyễn Du Bóng mây trời cũ hao mòn Chiêm…
Người về đâu không người không về đâu Chiều chưa mưa nên chiều chưa thay…