Thành phố ngày ta không yêu nhau Luênh loang giọt dầu quá khứ Trên mái…
Mỗi sớm thức dậy Soi gương Thấy đằng sau mình còn trái tim mười bảy…
Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào Em có gặp lại những gì đã…
Có những khoảnh khắc trong đời không ai ngờ trước được và ta buông tay…
1. Trong ánh chớp cuối cùng của phận số em đã kịp nhìn thấy anh.…
Bỗng nhiên vũ trụ thuộc về ta Khi căn phòng còn một mình hai đứa…
Phố không dành cho những kẻ làm thơ Bởi phố qúa ồn ào và dòng…
Trẫm nhớ em như Nhớ một người Rất gần mà cũng Rất xa xôi Vì…
Gửi anh N.H.C Có những đêm dài thức trắng đêm Viết thơ riêng gửi để…
Anh dành cho mình vài phút xa xỉ Sau một ngày làm việc Được ngồi…