Mắt một mí ngồi tựa mạn thuyền Lòng như sóng vỗ Con sáo sang sông…
Bao nhiêu người đã hát Bây giờ lại đến em Bao nhiêu người hồi hộp…
Lá cơm nguội rơi vàng rãnh nước Mưa ướt đầm trên gạch vỡ tan hoang…
Bao nhiêu bầy con nít Đã tình bằng qua sông Bao nhiêu thời thiếu nữ…
Có những lúc tâm hồn tôi rách nát Như một chiếc lá khô như một…
Trong nỗi gì như thương nhớ Tháng giêng trở về đúng hẹn Em quàng khăn…
Sớm nay Trời rét ngọt Người đi không mang áo bông Đường xa Mưa bay…
Một năm có mười hai tháng Tháng nào anh cũng vắng em Tầm tầm mưa…
Mây trắng ào ào bay trên thành phố nắng sớm đầm đìa các ngả đêm…
Tôi nhớ người vào lúc cuối năm Gây gây một chút lạnh âm thầm Những…