Trời mưa rồi, anh có đủ ấm không Tăng bạt ấy ngăn sao dòng nước…
Sáng nay, tiễn cháu lên đường, Cháu đi bộ đội, dặm trường hành quân. Bà…
Xa rồi, anh nhớ Lạng Sơn Nhớ em nhớ cả hương thơm rừng hồi Khoai…
Có người lính lần đầu tiên ra đảo Cứ ngơ ngơ ngác ngác rất buồn…
Tháng Bảy rồi các bạn về đủ chưa Mấy thằng ham chơi tớ chưa nhìn…
Hết chiến tranh nhiều người Lính trở về Buông cây súng cầm cờ lê, mỏ…
Trời Vị Xuyên ngày 24 tháng chạp Đồi E5 khói lửa đạn, mịt mù Đơn…
Bài thơ này riêng tặng các Anh Những người lính như bao đồng đội khác…
Những chuyến bay gãy cánh giữa lưng trời Làm ứa lệ, tim bao người rỉ…
Kinh hoàng tiếng nổ trên cao Phi cơ bốc cháy bổ nhào nát tan Một…