Bao ngày tôi thả hồn tôi Nhớ cô hàng xóm lả lơi bắt vần Nặng…
Lúng liếng à!… Lúng liếng ơi!… Vui gì để nắng thu rơi ngập ngừng Người…
Cái thời người ấy trong tôi Một ngày không gặp đứng ngồi không yên Biết…
Giận ai hè nóng rõ ghê Để cho mưa hãi không về tháng nay Gió…
Mừng vui, khách đến chơi nhà Trái cây mang biếu làm quà… Chiều qua Bình…
Em biết mình chỉ là một người dưng Nên nép mình vào những câu thơ…
Sớm mai dắt díu ra tòa Muộn chiều, hai đứa đã là người dưng Bỗng…
Tình cờ tôi gặp lại em Cái người xưa ấy buông rèm chờ tôi Khỏi…
Hoa phượng vỹ bâng khuâng chiều thắp lửa Con ve sầu than thở giọng bi…
Qua sông với chuyến đò ngang Trời xanh mây trắng La Giang sóng vờn Mắt…