Em đi từ dạo cuối hè, Cuốc không kêu nữa, tiếng ve đã chùng. Dẫu…
Có khi nào anh bất chợt nhói đau Vì đã lâu, sao tìm em chẳng…
Anh đi rồi ! Hồn em lạc một nửa Ngồi thẫn thờ bên song cửa…
LUẬN CÔNG ( Dựa theoTruyện ngụ ngôn dân gian) Chân Tay tỵ với cái Mồm…
Có một người ta đã gọi người dưng Mà thi thoảng thấy tim mình thổn…
Có những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên Chỉ biết mang bên không đành…
Tháng ba đến rồi anh ạ ! Hoa ban nở khắp núi rừng Xuân hình…
Đêm không ngủ đêm dài vô tận Nhớ một người muốn nhắn vài câu Hỏi…
Chiều nay đi dưới hoàng hôn Nhìn dòng Hương chảy chợt buồn … nhớ ai!.…
anh đi qua mùa hạ giọt nắng tương tư chiều mưa khẽ thầm khúc hát…