BỖNG DƯNG (Tâm sự một bạn gái) Người đâu thấy ghét lạ lùng Bỗng dưng…
GIÓ nhẹ lướt, vầng trăng sáng tỏ ĐƯA nỗi niềm ai ngỏ đầy vơi, CÂY…
Hội Lim theo hẹn mấy năm Người đâu chẳng gặp mà rằm sắp qua Vẫn…
Hỡi người về dự hội thơ Để quên cái áo, thẫn thờ song mây Hương…
Giọt cà phê tí tách Rơi vào vòm mắt đêm Mắt đêm buồn xa cách…
I Miền Bắc chưa qua ngày rét đậm Ngoài vườn lấm tấm nụ hoa đào…
Tháng tư tôi đến rừng chưa thức Mưa vẫn chờ tôi ở cuối khuya Có…
Xa vắng quá bồn chồn đi hỏi cát Đường đông người đâu nhỉ dấu chân…
Rồi người đi tóc bỏ đuôi gà Tôi lao đao về những sân ga Chiều…
Trời ơi ta tiếc người xưa quá Mặt vỡ nhân gian nét đạo mầu Mắt…