Có những nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên Chỉ biết mang bên không đành…
Ngủ đi đuôi mắt lá răm Bên em khe khẽ anh nằm… Chao ôi! Phập…
Ngủ đi em ơi, trời xanh sau lá thưa Trưa đã sẫm rồi, cửa ngỏ…
Câu thơ của ai nhỉ: Anh nhớ bóng, anh nhớ hình, anh nhớ tiếng. Sao…
Buổi sáng thức dậy, anh cởi bộ quần áo ban đêm và cơn ác mộng…
Mẹ mất rồi.. Cha giờ ở nơi đâu? Bao khó nhọc đổ lên đầu con…
Các bạn đang rất buồn vì tình yêu không được như mong muốn, mỗi người…
Tuyển chọn những bài thơ chúc ngủ ngon thật hay, hài hước, ý nghĩa và…
Đã bao mùa xuân xa tôi rồi, Em mới về đây ngồi cạnh tôi. Đôi…
Gửi đến các bạn chùm thơ viết về những chuyện tình yêu muộn màng, vỡ…