Đừng quên chị em nhé Dẫu mai này cách xa Chị – có cha mất…
Thương dâu con vất vả Mỗi buổi đi làm xa Nơi quê người xứ lạ…
Em giận anh bởi mỗi lần bạn hỏi Anh yêu em vì những lý do…
Chuyện rằng ngày xửa ngày xưa Có cô gái trẻ tuổi vừa tròn trăng Người…
Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa Thương lại bóng hình người năm năm…
Thưa mẹ, Năm nay con hai mươi lăm tuổi đầu Công danh gì chẳng có…
Căn nhà ấy nằm trên bờ sông Có một người con gái hay khóc Những…
Tháng ba trời bỗng ngoan hiền Nghe em nhớ nắng thuở tiền duyên xưa Vai…
Anh thương binh về thăm nguyên quán Một bàn tay vĩnh viễn gửi sa trường…
Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa Thương lại bóng hình người năm năm…