(Kính tặng các chị có người yêu đi tập kết ra Bắc – 1954) *…
SỰ TÍCH BƯỞI NĂM ROI Tg Chu Long Thà đau chịu đánh năm roi…
Dòng sông chảy mượt trong tôi Những chiều êm ả như lời ca dao Ngọt…
Đông về nặng tiếng đuổi thu Gió gom cái lạnh đánh đu lá vàng Mây…
NGÔI nhà có khuôn viên rất đẹp Bên hàng cây, cửa không khép bao giờ…
Xưa một chiều em đi qua ngõ Lòng rộn ràng muốn tỏ cùng em Những…
Vô tình qua lối cũ Dáng ai xưa ngỡ ngàng Phố còn mơ màng ngủ…
Lên đỉnh non cao bát ngát trời Bậc thang lớp lớp…thảm vàng tươi Nàng mây…
Con về lật mở vần thơ Tìm trang mực tím dại khờ ra xem Nhớ…
Em đi rồi nắng cũng say Mười giờ nở muộn, loang đầy góc sân Em…