Anh xa em Trăng cũng lẻ Mặt trời cũng lẻ Biển vẫn cậy mình dài…
Tháng ba Có người vợ cãi chồng, có người chồng bỏ nhà viễn xứ Tháng…
Người mấy trăm năm làm rung chuyển những sân đình Làm điên đảo những phông…
Chuột thổi kèn, chuột làm chú rể Cô dâu ngồi kiệu, thẹn thò ghê Có…
Buổi chiều qua trảng cỏ voi Ngước nhìn mút mắt khoảng trời long lanh Gió…
Há miệng cho hồn văng lên muôn trượng, Chơi vơi trong khi hậu từng mây…
Một đời im lặng nuôi con Chị tôi – cây đứng đầu non thu về…
Một chiều tôi bước qua trường cũ Trắng xóa mây ngàn áo mộng xưa Tình…
Kính tặng quê hương tôi Từ dòng sông ấy tôi đi giọt nước từ nguồn…
Những người mang gương mặt rỗng Phố chợ nghiêng ngả theo ngày Thành phố anh…