Xưa một chàng họa sĩ Có tranh và có nhà Bỗng đem lòng yêu quý…
Đồng trăng mênh mông năm lũ lớn lá chuối khô xạc xào trên mặt sâu…
Tôi, một kẻ không gia đình, bè bạn Sống một mình, bệnh hoạn xanh xao…
Từ vào thu đến nay Gió thu hiu hắt Sương thu lạnh Giăng thu bạch…
Ngày ra đi cha ẵm trên tay Con mới khôn ba tháng một ngày Con…
Khi nước chảy trên đất này Người ta gọi là sông Khi đất nằm nghiêng…
Gửi năm Cửa Ô Hà Nội Mầu sắc u huyền, Đất trời nghiêng ngửa, Đô…
Trong trần thế cảnh nghèo là khổ Nỗi sinh nhai khốn khó qua ngày Quanh…
Đời người như giấc chiêm bao Mà trong mộng ảo lại sao không nhàn? Đã…
Cuộc sống lắm chuyện bất ngờ Hôm qua thân thiết mà giờ đổi thay Lòng…