Bài thơ này viết tặng mẹ của tôi Người đàn bà cả cuộc đời thầm…
Ta lang thang đi tìm nửa tim mình Mỗi góc phố, con đường đều nguội…
“Tôi” với nhân dân Bác thật gần Như người thân chuyện với người thân Bởi…
Có đàn rồng rồng Đông thật là đông Con bằng đầu đũa Cũng đang tuổi…
Tôi bắt gặp hương mùa về trên phố Trên những đoá hoa người bán ruổi…
Những chiếc đòn gánh cong Oằn vai người đi gặt Những cái liềm cong gắt…
Một ngày mới chờ mong Xuất hiện kỳ diệu nhất Là những lời chân thật…
Bắt đầu ngày mới Xuân sang Tâm hồn phơi phới rộn ràng gần xa Đất…
Em trăng chỉ mới tròn mười Mà sao thanh khiết đẹp trời mộng mơ Vần…
Đến rồi ư? Hỡi nàng Xuân tươi xinh Từng giọt lung linh… … Rạng ngời…