Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng Chị thẩn thơ đi tìm Đồng chiều Cuống…
Có một điều chắc em không nhận ra Ngực áo anh và bông hoa ngày…
Gởi Nguyễn Văn Gia và Đoàn Phương Lan nhân ngày cưới của hai bạn Tôi…
Ruồi từ hố tiêu bay lên Tiếng ruồi lao xao như sóng gợn Mắt ruồi…
Anh yêu em vì sao không biết rõ Chỉ biết yêu em anh thấy yêu…
Khi tôi trở về có con chim câu nằm trong tổ ấm. Dây thép gai…
Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và không phải lúc nào cũng…
Những bài thơ hay nói về những người chồng hay đánh vợ trong gia đình.…
Chiều vẫn chìm trong cái lạnh tàn đông, hương xuân kia chỉ nở trong lòng,…
Người ta nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cửa sổ tình yêu. Có…