NGẪU HỨNG 1/ Cô vít, cô vi mãi cũng buồn, Đau lòng con trẻ, khổ…
Có phải ngày lễ tình nhân Làm cho em má ửng hồng Khăn quàng giỡn…
Ngày mai là Valentine Nhân danh chưa gấu lai rai đôi điều Cầu mai nắng…
Nửa anh ngẫu hứng, đợi chờ Nửa em rạo rực, bên bờ đợi mong. Nửa…
Khi ta bước đi trong bình minh thu êm ả, Mùi bưởi cuối mùa, mùi…
Ngã ba hai lối chần chừ Phân vân đứng trước ngã tư, lối nào? So…
Rằng ta áo bụi ghé về thăm Chống xuồng theo em mót củi Vô tình…
Nghĩ đời mà ngán cho đời Co cóp làm sao được với trời Chép miệng…
(Vì chủ nhà đến thu tiền nhà đi khỏi mà nên thơ) I Ước sao…
Nếu bạn đã quá nhàm chán với những tin nhắn tán gái nhạt nhẽo thì…