Mưa vì sao lại đến! Dưới cái nắng hanh hao Mưa âm thầm lặng lẽ…
Em đi từ dạo cuối hè, Cuốc không kêu nữa, tiếng ve đã chùng. Dẫu…
Ban mai bầu trời trong như lọc Khuyết tròn nhường đường mặt trời soi Tiếng…
Tháng Bảy về mang chút gió heo may Ai ngập ngừng ngang qua con ngõ…
Đêm ấy em quyện vào tôi Mà không! Là gió quyện vào tôi hương thiếu…
Chiều nay đi dưới hoàng hôn Nhìn dòng Hương chảy chợt buồn … nhớ ai!.…
Đương đông chếch bóng cố hương Lệ đêm loang gối mùa thương nhạt nhòa Nỗi…
Ba tầng thác đổ nắng soi Màu xanh nõn ngọc cảm hoài buồng tim Mòn…
Bài thơ trên cánh gió Đợi rồi anh sẽ ngâm Tình em vương lối cỏ…
Em còn có nhớ hay không? Chuyến đò ngày ấy anh không muốn rời Thương…