Valentine này, chẳng có nến và hoa Không sô cô la, không quà như bao…
Ta lại trở về với những sớm mai Có chú chim non hót lời thật…
Em vẫn biết không được cùng anh Ngắm trăng khuyết đầu non cuối bãi Gió…
Trăng như treo ở trên cành Rắc vàng tỏa sáng mông mênh đất trời Ngắm…
Tháng bẩy về rồi lòng tràn nỗi nhớ Đồng đội xưa nay kẻ mất người…
Ta về với cánh đồng quê Vời vời bãi cỏ, triền đê quê mùa Về…
Chuyện Hằng Nga ấy… thuở nào Dân gian truyền lại nay vào trang thơ Ngắm…
Tôi đây chẳng phải nhà thơ Chỉ là một kẻ mộng mơ tối ngày Lúc…
Em biết không anh muốn về thăm Huế Có khi mô anh quên được Huế…
Mời em về Lễ Hội Với Buôn làng Tây Nguyên Ly Cà phê thánh thót…