Các anh – những người Tháng Tám Các anh đâu rồi? Thấm mệt rồi chăng?…
Tôi ngã nhào trước ngõ nhà em Ngã chúi mặt… Miệng môi tôi đầy cát!…
– Em nán ngồi lại với tôi Một phút nữa thôi… – Ừ, hay xin…
Thù hận đôi lần chau khóe hạnh Một trời loáng thoáng bóng sao rơi. Dồn…
Ðoàn người ấy mọc lên trong sa mạc, Cả một rừng gươm trên lưng ngựa…
Mưa dầm trên mặt đất Là máu đỏ ngần là mồ hôi mặn chát Mưa…
Đoàn người ấy mọc lên trong sa mạc, Cả một rừng gươm trên lưng ngựa…
Tôi khổ như chàng trai tương tư Tìm em hò hẹn tự bao giờ Em…
Kể từ đấy Mặt trời mọc ở phương Đông, ngùn ngụt lửa. Mặt trời lặn…
Đời lắng nghe đây trầm tư hồn bể dâu Bàng bạc trường giang lạnh khói…