TRĂNG VÀ BIỂN Trăng là em lúc tròn đầy khi khuyết Trong trắng ngà…
Sông Hồng Yêu Dấu 3-2019 Tôi muốn về với quê mẹ sông Hồng Cuộc đời…
“Suốt đời quần mảnh áo manh” Người quê chân chất, hiền lành, nết na Nghèo…
Nếp nhà Thấp thoáng ngõ quê Nao nao nỗi nhớ lối về ngày xưa Cái…
Có con đường hằng ngày ta đi Cứ dài lê thê như nỗi nhớ Có…
Bẩy đoá Sen nở bừng nâng đỡ Bẩy bước chân sáng rỡ hồng ân Cho…
Quê tôi đất nghèo yên bình lắm Sau luỹ tre xanh khói lam chiều Tình…
Kính tặng quê hương tôi Từ dòng sông ấy tôi đi giọt nước từ nguồn…
Có một nơi ta rất muốn trở về Hoàng hôn ngả triền đê chiều lộng…
Đường lên đỉnh núi xa xôi Cao nguyên hút mắt, nắng nôi gió hù Sương…