Lũ chúng tôi Bọn người tứ xứ, Gặp nhau hồi chưa biết chữ Quen nhau…
Con cá rô nằm vũng chân trâu Đồng mưa nước trắng Bàn tay em mát…
Ngày xưa hồi còn thơ Một chiều nắng đẹp khoe màu tơ Tôi cùng em…
Chạy đi em! qua vườn thắm theo ngày Cũng vì phút giây này vui mở…
Một ngày biếc thị thành ta rời bỏ Quay về xem non nước giống dân…
Sài Gòn không có mùa đông Nhưng những ngày-mùa-đông thì nhiều lắm! Giữa dòng người…
“Từ cát bụi sẽ lại về cát bụi” Màu cỏ xanh ngàn năm Tia nắng…
Ngủ đi em ơi, trời xanh sau lá thưa Trưa đã sẫm rồi, cửa ngỏ…
Cái ngày cô chưa có chồng Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa Lối…
Khi nắng chiều tắt thở Trên hàng cau úa vàng Bóng từng đoàn nạng gỗ…