Chiều nay đi học về Trên vỉa hè em thấy Một bà già chống gậy…
Dưới màu hoa như lửa cháy khát khao Anh nắm tay em bước dọc con…
Từ giã hoàng hôn trong mắt em Tôi đi tìm những phố không đèn Gió…
Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời… Người ngồi đó và…
Thằng này, thằng J cơ Đẹp trai, nhiều tiền lắm Nó cũng thích em đấy…
Có những khoảnh khắc trong đời không ai ngờ trước được và ta buông tay…
Ngày xưa Trọng Thủy đã nắm tay Mỵ Châu thế nào mà Cổ Loa chìm…
Con ơi! Khi con còn thơ dại, Mẹ đã mất rất nhiều thời gian, Mẹ…
Đáy sông chìm tiếng sóng Lời gió ngủ trên cao Quanh thuyền ngơ ngác bày…
Sở Bá Vương ngồi yên trên mình ngựa, Giương mắt buồn say ngắm chân trời…