Ngày không dưng chiều nắng quái lại về Mang chút gió nồng nàn mùi hương…
Mưa hoàng hôn Trên thành phố buồn gió heo may vào hồn Thoảng hương tóc…
Chương năm:Tự Do Có cách chi giữ nguyên được ngày này Khi chúng ta chẳng…
Chú nào đi đường ta bình minh này Có nhớ chào dân xóm ta dậy…
Trời mưa ướt áo em rồi Ướt quang gánh Mẹ…đang ngồi bán rong Vai em…
Tháng tư về, nắng gió lê thê, con ve sầu cất tiếng gọi mùa hè…
Tôi chưa có dịp để đến với Sài Gòn, nhưng nếu xứ Huế trong tôi…
Tổng hợp những bài thơ viết về không khí của Sài Gòn khi bước sang…
Nhà thơ Bảo Cường hay còn được biết với tên gọi nhà ngâm thơ Bảo…
Những trang thơ Việt Phương luôn được dư luận và giới thơ ca Việt Nam…