Mùa thu ở Mátxcơva người ta thường treo những tấm biển trên các đại lộ,…
Cũng tại tôi đa tình Nên bây giờ mới khổ Đã biết em cách trở…
Nắng ngã vàng mong nhớ Ai chờ ai mùa thu Bên thềm hoa nở biếc…
Anh đi trên đường lô. Mải miết lượm. lá vàng khô chất đầy kỷ niệm.…
Ôi Hà Nội thu bâng khuâng nỗi nhớ Cúc vàng lay bỡ ngỡ gió sang…
Những bài thơ thế hiện thái độ hờn trách người ấy vì một lý do…
Tôi không nhớ nổi giêng về lòng có vui không, chỉ biết rằng vài ba…
Phố độ này nắng mềm hơn dải lụa, mỏng mảnh hơn cả bóng chiều ngắn…
Dòng đời thì muôn lối, mọi nẻo đông về liệu còn chốn nào ấm cúng…
Từ xa xưa đến tận thời nay, trong xã hội vẫn luôn tồn tại những…