Mùa đông sen ngủ say Mùa hè, sen thức dậy Lá non hiện lên trước…
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng Em chở mùa hè của tôi đi…
Tiếng hát em còn trong băng nhạc ấy Em ơi em, sao em không về…
Chưa bao giờ anh ước đâu em Một ngôi nhà, bão dừng sau cánh cửa……
Cốc nước trên bàn quyển sách gập giữa trang tấm gương soi vào khoảng trống…
Mấy đoạn thơ Tặng Q. Mùa vải thiều đã hết Mùa nhãn còn chưa sang…
Em đừng ghen với những thoáng say mê Trong giấc mơ hoa niên chỉ bay…
Chân bước vội em về từ phố rộng Mang mùa hè xanh biếc trên vai…
I Nhà tôi nằm sát ven đường Bụi bám đầy mặt lá Chiều chiều, trẻ…
Có phải vì mười lăm năm yêu anh Trái tim em đã mệt? Cô gái…