Vào mặt trận lúc mùa ve đang kêu Dẫu hòn bi lăn hết vòng tuổi…
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng Em chở mùa hè của tôi đi…
Quán cà phê dưới gầm cầu xe lửa Hạt mưa đen rơi trên ô kính…
Trong thành phố có một vườn cây mát Trong triệu người có em của ta…
Em đứng bên anh nồng nàn mùa hạ Chưa kịp lời tình tự Trời đã…
Bao nhiêu người đã hát Bây giờ lại đến em Bao nhiêu người hồi hộp…
Chân bước vội em về từ phố rộng Mang mùa hè xanh biếc trên vai…
Mỗi sớm thức dậy Soi gương Thấy đằng sau mình còn trái tim mười bảy…
Hai chiếc thìa bé xíu gượng gạo, khuấy động hai tách café, mặt hồ Xuân…
Chiều mùa đông Đốt ngọn lửa hồng Ta đọc tập thơ sầu, cười với bóng,…