Tôi đã đi qua Những xóm làng chiến tranh vừa chấm dứt Tôi đã gặp…
Ngỡ như người đã hát thay tôi ngỡ như tôi đã lẫn vào câu hát…
Ngày quắt quay nỗi nhớ Đêm dằng dặc niềm mong Trăng mười lăm đang vỡ…
Mỗi sớm thức dậy Soi gương Thấy đằng sau mình còn trái tim mười bảy…
Thoắt thoáng thôi mẹ đã thành thiên cổ Lãng du trôi giữa trốn không màu…
Mùa đông vừa đi qua em để lại trên băng ghế chiếc áo choàng cũ…
Chiều mùa đông Đốt ngọn lửa hồng Ta đọc tập thơ sầu, cười với bóng,…
Đường phố hôm nay mùa đông Sao áo em mùa hạ? Những sọc áo xanh…
Thành phố tiếng cười thành phố nước mắt Con gió đi về ngõ chợ mùa…
Làm gì có ai ngang cửa Gió mùa vẫn cứ se lòng Cánh cửa thôi…