Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con Từ thuở ấu thơ cho đến giờ…
Thị trấn nào anh đến chiều nay Mảnh tường vắng, mùa đông giá rét Dẫu…
I Đôi mắt em lặng buồn Nhìn thôi mà chẳng nói, Tình đôi ta vời…
Chị ơi! Nếu chị đã yêu, Đã từng lỡ hái ít nhiều đau thương, Đã…
Anh đến với em là lẽ tất nhiên Như con sông trở về với biển…
Khi em đan áo ấm cho anh Gió còn thổi qua bàn tay lạnh Những…
Em là cô gái Nito Tên thật Azot anh ngờ làm chi Không màu cũng…
Đông và em mùa đông, em đó phải không? về mang hơi lạnh cõi lòng…
Và bây giờ mùa đông ở quanh em Hàng thông xanh phủ thêm rèm tuyết…
Từ khi nào tôi đã Bận lòng chút tình si Bóng mây vừa kéo đến…