Bâng khuâng nhặt chiếc lá vàng Làm sao níu được thời gian trở về? Cho…
Đông về cất ánh trăng thu Cây bàng trút lá, tiếng Cu thưa dần Đông…
Cứ năm nào cũng vậy Vào dịp lễ Nô-En Một ông già thân quen Đem…
Tuổi năm mươi anh thấy mình còn trẻ Có lúc dại khờ như thuở đôi…
Mẹ có trong đời Rất nhiều khoảng trống Những ngày mưa giông Những chiều gió…
Chưa đủ mười nghìn năm, Vẫn gọi là Vạn Tuế, Cuộc sống cứ lặng thầm,…
Sáng nay gió lạnh về bên cửa Như thể mùa đông đã cận kề Khoác…
Ngỡ như người đã hát thay tôi ngỡ như tôi đã lẫn vào câu hát…
Chỉ là giấc mộng anh đi qua Chỉ là mùa thu anh dừng lại Chỉ…
Tặng Lê Khắc Lý Tôi sẽ chết dễ dàng hơn đã sống, Mắt không buồn…