Chiều lại buồn rồi, em vẫn xa, Lá rừng thu đổ, nắng sông tà Chênh…
Tiếng hát em còn trong băng nhạc ấy Em ơi em, sao em không về…
Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng…
Hoa cúc xanh có hay là không có Trong đầm lầy tuổi nhỏ của anh…
I Các cô gái cùng thời với tôi Tôi giống các cô và lại khác…
Trên cánh đồng trải dài màu xanh Nghe hân hoan tiếng đập cánh con chim…
Đất quê cha tôi đất quê Đề Thám Rừng rậm sông sâu Con gái cũng…
I Con người bé nhỏ trong thành phố không màu trước một chiếc cầu không…
Những ngày chưa có em Anh như suối lang thang trong núi Chưa từng biết…
Nếu em muốn biết được vì sao anh Lại yêu em chân thành, tha thiết…