Móng hồng còn vết trên cao Hồng sơn còn ngóng thi hào Nguyễn Du Sắc…
Đêm cao nguyên khuya về đầy gió Nằm co ro, nhớ rét Huế quê mình…
trong cuộc tình này anh ảo tưởng đôi lần, mơ màng đôi lần, ngu ngơ…
Hùm thiêng một cặp nhu mỳ Một đôi bốn mắt từ bi mơ màng Từ…
Anh ơi! Đêm nay đầu người nhấp nhô như gợn sóng Đang trào lên sức…
Tâm hồn ta là một khối vàng ròng Đành đem bán bớt đi từng mảnh…
Một đêm giăng mờ lạnh lẽo. Tiếng tiêu nào trên ngàn xa văng vẳng trong…
Cô đơn về trắng sương rừng Anh nghe tiếng hát hoang đường của đêm Khuya…
Tôi đang mơ giấc mộng dài Đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh Tôi…
Trăng thanh tao hao gầy Tây Hồ sóng mờ say Tóc mây buông gió lạnh…