Con về lật mở vần thơ Tìm trang mực tím dại khờ ra xem Nhớ…
Em nhớ ai mà đứng giữa ban trưa Nắng vàng thu đốt thiêu miền ký…
Tháng ba mùa hạ sớm Bút bi tím làm thơ Sợi buồn nghiêng lấp lánh…
Có con đường hằng ngày ta đi Cứ dài lê thê như nỗi nhớ Có…
Con sóng biếc loang dài trên biển cả Áng mây chiều hối hả mắc ngàn…
Những nhớ, quên, quên, nhớ… cứ đầy vơi Như lắng lại trong ta cả bầu…
Nền cũ đồn Biên phòng Um tùm cây vô danh Hoang phế đè lên miền…
Bụi thời gian thấm dần đôi má nhạt Người đàn bà man mác đợi chiều…
Trăng vàng rơi xuống dòng sông Đục màu sương lạnh mênh mông nỗi lòng Thương…
01. TỰ TÌNH MÙA THU Thơ: Hoàng Hôn Tím Tình đến vào đêm mưa cuối…