Mặt trời trưa đã quá đỉnh đầu Vách đá chắn ngang điều muốn nói Em…
Giữa bao la đường xá của con người Thành phố rộng, hồ xa, chiều nổi…
Lá cơm nguội rơi vàng rãnh nước Mưa ướt đầm trên gạch vỡ tan hoang…
Chiều lật sấp mặt trời xuống phố Dắt nắng qua đường hờ hững đôi bàn…
Rồi ngày mai trong một giấc mơ nào Em có gặp lại những gì đã…
Cắt cho ta, hãy cắt cho ta Cắt cho ta sợi dài Cắt cho ta…
Buổi sáng tôi mặc áo đi giầy ra đứng ngoài đường Gió thổi những bông…
Ngủ đi em ơi, trời xanh sau lá thưa Trưa đã sẫm rồi, cửa ngỏ…
Mang xống áo mùa thu Làm mùa thu Nhớ giấc ngủ ngàn thu trong đài…
1. Rồi trong ngôi nhà ký ức em sẽ đặt anh ở vị trí nào?…