Có con đường gió ngang qua buổi chiều Có em ngồi gió dọc miền trong…
Mắt đen găm cả đêm dài Môi cong ngập một bờ vai dịu dàng Mơ…
Mùa thu Paris Trời buốt ra đi Hẹn em quán nhỏ Rưng rưng rượu đỏ…
Nhiều khi chẳng cần cả thế giới thấu hiểu mà chỉ cần có một người…
Nếu như mưa sớm là những cơn mưa thích cợt đùa và mưa chiều là…
Nơi tôi sống – cao nguyên DakLak với hai mùa mưanắng triền miên cùng với…
Hạ đã bắt đầu đến với tháng 5, nhưng có lẽ mãi tận tháng 6…
Này, mái phố đã vàng một ít, mùa đương chìm vào cái nắng vàng hanh,…
Gửi đến các bạn những bài thơ tình nói về nỗi buồn khi xa nhau…
Chiều vẫn chìm trong cái lạnh tàn đông, hương xuân kia chỉ nở trong lòng,…