Có những lời phải nói Như biển khát mặt trời Thiêu bóng đêm gian dối…
Đường thẳng, đường cong mải miết song song Huyền thoại mập mờ sáng tối Tình…
Đò nghẹn đoàn quân xa tiếp viện Mưa lâu, trời mốc, buồn hôi xưa Con…
Hăm lăm triệu trẻ già trai gái, Bốn nghìn năm con cái Hồng Bàng. Cũng…
Em cười bảo: "Sao anh nhớ mãi Từng chi tiết nhỏ quãng đời xưa? Vui…
Anh viết cho em những ý nghĩ không vần Đường Trường Sơn khúc khuỷu Xích…
Người chẳng ra người, ma chẳng ma Nào ai còn biết ở đâu ra? Đi…
Những giọt sầu đọng khoé mi cay Không uống rượu mà say túy lúy Ta…
Những cơn gió chớm đông nồng đậm hương quỳ năm xưa cố gắng len vào…
Tà áo tím từ xưa đã đi vào những hồn thơ với hình ảnh một…