Tôi muốn đi tìm lời ru trên nương Khúc hát ru khiến bao người thổn…
Nông dân vất vả cấy cày Vô cùng chịu khó chẳng ngày nào ngơi Bỗng…
Em sẽ tập cho mình có thêm những thói quen Tập không anh, tập cho…
Anh hạnh phúc rồi ! Em ở lại làm chi Đã đến lúc cần quên…
Tự nhủ lòng yếu đuối để ai xem Buồn làm gì lệ ướt mèm hai…
Tháng bảy về ta mạnh mẽ lên em! Tháng cuối hạ trời vẫn quen mưa…
Cây Xương Rồng trong chậu Sống trên đất khô cằn Cứ vươn lên mạnh mẽ…
Em đừng trách, Cha mẹ sao lo mãi, Cứ dặn dò con cái chuyện học…
Em sẽ về thăm quê mẹ cùng anh Thăm mảnh đất hiền lành và giản…
Thế là thu đã chuyển mùa Đông về lạnh buốt, gió lùa trước hiên Biết…