Tặng người thiếu nữ khi mùa đông mới về, vội vàng đan áo rét Ngày…
Tặng hương hồn một bác sĩ Hoa lá quanh nàng lác đác rơi, Cuối vườn…
Ta còn thấy bóng kẻ thơ ngây, Xe chồn gối mỏi trở về đây, Trên…
Những ngày mưa lạnh gió lê thê Ta muốn trần gian ngớt tiếng đi Ta…
Tặng X.D và H.C Lững thững sườn non chiếc cáng điều: Ngàn thông còn đắm…
Cái màu nhiệm vô biên Qua bàn tay em mỗi ngày hiển hiện Đàn đã…
Em bảo có, ta bảo đừng Một rằng còn đó, hai rằng đang xa Ba…
Lưu Trọng Lư là tên thật, sinh ngày 19 tháng 6 năm 1912 tại Cao…
Hỡi em khăn đỏ bao nhiêu tuổi Rằng em vừa đúng tuổi lên mười. Hỏi…
I Vì cánh hoa trong mưa buồn chớm nở Anh nguyện xin làm gió bên…